Độc Lộ Hành

Tác giả: HẠO VŨ

Độc Lộ Hành



Nâng chén sầu đắng cay đủ vị,

Nhân gian buồn nhất buổi chia ly.

Hát Giang trăng sáng lạ kỳ,

Long lanh sóng nước người đi xuôi dòng.

Sương se lạnh, đêm dài trơ bóng,

Chén cuối cùng xuống họng chẳng xuôi.

Xa xăm một dải núi đồi,

Trông lên sao sáng, mơ bơi ngân hà.

Có những lúc vui cười hỉ hả,

Ngoài mặt vui, trong dạ buồn thênh!

Đường xa muôn lối gập ghềnh,

Liên Sơn cao ngất, mấy lần ghé thăm.

Đá lởm chởm, thung sâu vực thẳm,

Lối quanh co lưng chạm mây mù.

Chim kêu, suối chảy như du,

Nằm trên đệm đá, gật gù ca thi.

Hai hớp rượu, lấy thêm dũng khí,

Bước về xa thỏa chí tung hoành.

Trời cao, nước biếc, mây xanh,

Rừng hoang vắng vẻ, độc hành xênh ca.

Ăn rau dại, làm lều bằng lá,

Săn thú rừng, xứ lạ dọc ngang.

Đất trời làm chiếu làm màn,

Trời nam đất bắc, chẳng màng thế nhân.

HV (Sông Đáy 8/2020)
Chưa phân loại
Uncategorized