Độc Ẩm

Tác giả: Phan Cửu Long

Độc ẩm


Thư Quán vắng buồn,đêm chẳng có mây trôi
Màn hình vô tri, em gõ từng con chữ
Hồn lắc lay với bao điều tâm sự
Trăng ở đâu, Thư Quán vẫn sáng đèn

Người là mây, lơ lững giữa lưng trời
Gió cuốn hút, mang người đi xa mãi
Trong khí quyển, gió sẽ còn quay lại
Nhưng mây ơi, thành nước rớt nơi nào?

Em bình thường, chẳng có ước mơ cao
Người gần đó, nhưng sao xa tầm với
Nhắn thì thầm : Em suốt đời vẫn đợi
Gió mang đi, mây biết sẽ quay về...

Phan Cửu Long
Chưa phân loại
Uncategorized