Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đoạn Kết Lá Diêu Bông

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Lên trời tìm được diêu bông
Lá duyên, lá nợ thỏa lòng chị ơi!
Nhưng nàng đã biệt tăm hơi
Hơn trăm năm trước… mất rồi… còn đâu!

2005
(Tuyển tập thơ Khúc xạ mùa thương - NXB Thanh Niên 2006)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ bạn muốn xem
  • Pháo Hoa Ngày Lễ
  • Một Chuyện Đời
  • Chữ Nợ
  • Đông Mòn Mỏi
  • Nỗi Lòng Cô Phụ
  • Muộn Màng Ngày Qua
  • Bài Nhân Gian Thứ Nhất
  • Chỉ Còn Lời Biển Thôi
  • Cầu Nguyện Đầu Năm
  • Mộng Tình Xa Bay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
  • Hansy
  • Lặng Lẽ
  • Hạ Trắng
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
©2026 - CungThuGian.com