Dỗ Hay Tự Vỗ Về

Tác giả: Cát Nhu

(thơ viết cho mình)
Hạnh phúc như cầu vồng
là một thứ hư vô có thật ? ! ....
Trần Thanh Thu

Chỉ là con chữ
đơn giản thế thôi
ai đó ngậm ngùi (?)
hờn ta nguyên buổi

Chữ ơi bao tuổi
sẽ là khói bay
ta ơi bao tuổi
thôi trọ chốn này*

Kết một vòng mây
hẹn hò khép lại*
ta về tê tái
bóng ngã vấn vương

Cũng chỉ vô thường (?)
ừ thôi đành chịu
chữ tôi ngọng nghịu
rớt xuống thời gian*

Lấy từ ý hai bài nhạc của TCS: Ở trọ & Như một lời chia tay
Chưa phân loại
Uncategorized