Định Số...

Tác giả: Vân Trang

Em đã đến, mang theo làng gió mới,
Dòng thơ tình rào rạt chảy trong tim.
Bóng dáng giai nhân mãi mãi đi tìm,
Khi đối diện ngại ngùng trong yên lặng.

Anh vẩn biết cỏi lòng em trống vắng,
Đóa hoa hồng khao khát giọt sương mai,
Lửa yêu đương dang dỡ tự bao ngày,
Vì lỡ bước, theo cuộc tình trắc trở.

Dĩ vãng qua, theo dòng đời bỡ ngỡ,
Duyên không tròn, theo số phận trần ai
Bao mùa thu đã thức trắng đêm dài,
Th6i định số theo dòng đời trôi chảy.

Anh vẫn biết tình yêu đầy khổ aỉ.
Sao vẫn còn mang nặng kiếp trầm luân,
Đường anh đi đã nhiều bước giang truân,
Lòng thầm lặng nữa cuộc đời buốt gía.

Em đã đến đưa anh vào nắng hạ,
Ấm cỏi lòng và ấm cả con tim.
Phải chăng em là những đóa hoa sim?
Tô vẻ đẹp cho ngọn đồi hoang dã,

Để cây khô đăm chồi và nẩy lá,
Để chim về cùng hát bản tình ca...
Chưa phân loại
Uncategorized