Định Mệnh Anh Và Em

Tác giả: Hoài Nhớ

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ Em
Tạm biệt người tôi ơi...hẹn ngày ta gặp lại
Dù thời gian chưa đủ...để đong đầy yêu thương
Trong những lúc vấn vương...cho cuộc tình chớm nở
Định mệnh ta gặp gỡ...nơi thương nhớ đầy vơi
Người ơi xin hãy nhớ...dù chỉ là vu vơ...
Đời không giống như mơ...hai ta điều hiểu rõ
Giữ cho nhau chữ có... ái ân nghĩa vợ chồng
Một lần thôi cũng đủ...nhung nhớ lúc xa nhau
Đời mang nặng thương đau... đời mang nhiều dối trá 
Tình yêu như chiếc lá... để cơn gió cuốn xa
Nếu là không định mệnh...ta gặp nhau thế nào?
Để cho em khát khao....ta gặp nhau quá trễ
Ai không thường rơi lệ...cho cuộc tình chia xa...
Như chuyện tình đôi ta...trên chuyến xe định mệnh!

Hoài Nhớ.(25/6/2015  gửi Đoàn Tuấn Hải)
Chưa phân loại
Uncategorized