• Điều Người Buông Bỏ •

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Một chút yêu, nửa chặng đời trải nghiệm
Thấu cơn đau tay với kiếm mảnh tình
Chắp vá rồi nhìn khung cảnh lặng thinh
Bao hồi ức cùng bóng hình đơn lẻ...

Nước mắt nào vơi niềm đau cõi thế
Chỉ còn em với dòng lệ chung tình
Ừ em ngốc ! bởi những điều em tin
Rằng hạnh phúc của mình là anh đó...

Để giờ đây khi chuyện tình bỏ ngỏ
Cắn chặt môi bởi nó quá đau lòng
Những câu thề, lời hứa hỏi còn không ?
Em thừa biết ! Chẳng qua lòng tự dối...

Bởi khi yêu... yêu điên cuồng "bất hối"
Quá lụy người cũng là lỗi của em
Anh ngẫm đi bao đêm vắng chong đèn
Bóng hình em hoà đêm đen cô tịch

Giờ anh đâu... hỡi tình yêu "cổ tích" !!
Cả thanh xuân một mục đích vì người
Hoa tàn rồi, há nào sẽ lại tươi...
Em chợt thấu... nụ cười, hoà nước mắt !!

Đã qua rồi, giờ đây xin chôn chặt...
Kẻ chân tình, nay ánh mắt lạnh thay
Nhìn nam nhân quá rõ tựa "trải bày"
Nào há dễ còn say lời mật ngọt !!

Tác Giả : Bạch Tiểu Phụng -*Tự: Khổng Tước

( *Trích trong tập thơ "Viết Cho Ngày Xưa Cũ" của Tác Giả )

P/s: Thơ viết tặng riêng những mảnh tình chưa vẹn, những người phụ nữ chưa quên !!

#FanPage #TrangThơBạchTiểuPhụng
Chưa phân loại
Uncategorized