Điều Muốn Nói

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em muốn nói bao lời ước nguyện
Trái tim hồng xao xuyến từ lâu
Sợ anh chẳng chịu gật đầu
Cõi lòng tan vỡ nát nhàu con tim .

Muốn bày tỏ nỗi niềm sâu kín
Để trong lòng bất định sầu lo
Hồn như lạc bước thẩn thờ
Tâm tư bất ổn ngẩng ngơ tháng ngày.

Chỉ muốn được giải bày tất cả
Chôn giấu hoài trong dạ chẳng an
Nói ra ý thiếp tình chàng
Ưng lòng ta sẽ mộng vàng sánh đôi.

Nguyện yêu mãi suốt đời chẳng đổi
Dù trước đây lầm lỗi ra sao
Bây giờ dệt lại khát khao
Tương lai hạnh phúc ngọt ngào yêu thương.
3/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized