Tác giả: Lê Cảnh Tiến
ĐIỀU GIẢN DỊ
Ví thử đời như dãi lụa mềm
Đâu còn giận sáng lẫn hờn đêm
Làn mây đợi gió dìu ra biển
Vũng nước chờ trăng trở lại thềm
Ở đó ân tình như rộng mãi
Nơi này ý nghĩa lại dày thêm
Phàm phu tục tử không còn bến
Chỉ vậy mà sao vẫn khát thèm ./.
Lê Cảnh Tiến 17/01/2017
Ví thử đời như dãi lụa mềm
Đâu còn giận sáng lẫn hờn đêm
Làn mây đợi gió dìu ra biển
Vũng nước chờ trăng trở lại thềm
Ở đó ân tình như rộng mãi
Nơi này ý nghĩa lại dày thêm
Phàm phu tục tử không còn bến
Chỉ vậy mà sao vẫn khát thèm ./.
Lê Cảnh Tiến 17/01/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)