Điệp Khúc Tình Xuân

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Mừng xuân ta viết một bài ca
Mênh mông mây nước chốn bao la
Hoa chen đua nở trời thơm ngát
Binh minh tươi mới ánh chan hòa

Một cõi trần gian quá diệu kỳ
Bốn mùa xoay chuyển bước chân đi
Xuân hạ thu đông nhiều sắc vẻ
Tô điểm cho đời bớt sầu bi ?

Xuân đến cùng ai được mấy lần ?
Yêu người trong dạ có buâng khuâng ?
Tình em mười sáu luôn tươi tắn
Khuôn trang đầy đặn vẻ trăng rằm

Tuổi trẻ ngày xuân thắm duyên mơ
Khát khao ong bướm ngóng mong chờ
Nụ hoa hé nở tình e ấp
Bao niềm thương nhớ gửi vào thơ

Năm tháng qua đi mờ dĩ vãng ?
Điệu xuân thuở ấy vẫn còn vang
Tâm tư thơi thới vui vẻ quá
Cầm tay khẽ nói mãi yêu nàng

Hoa đã tàn phai nắng nhạt rồi
Còn đâu ong bướm đến lả lơi ?
Tình xuân nhòa xóa trong kỷ niệm
Tim sầu cánh rụng bướm chơi vơi

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized