Cảm Thông Và Thứ Tha

Tác giả: Trần Minh Hiền

SỐNG TRÂN QUÝ HIỆN TẠI
Tìm lỗi ở chính mình
Đừng đỗ lỗi người khác
Ai chẳng có lầm lạc
Tâm từ tốn vị tha

Cuộc đời đâu ai biết
Những sóng gió bể dâu
Chớ lo lắng buồn rầu
Sống sao cho lẽ phải

Sống trân quý hiện tại
Ngày tháng cũ qua đi
Tương lai chưa thấy gì
Thương bản thân một chút

Dòng sông cũng có khúc
Đời lắm lúc buồn vui
Vô tư ta cứ cười
Con đường dài phía trước
Thông Mỹ Linh
CẢM THÔNG VÀ THỨ THA
(Họa bài thơ SỐNG TRÂN QUÝ HIỆN TẠI của THÔNG MỸ LINH)
Hãy yêu lấy chính mình
Và yêu thương người khác
Giúp nhau không đi lạc
Cảm thông và thứ tha

Giác ngộ và hiểu biết
Gió bạt ngàn nương dâu
Quên đi những buồn rầu
Yêu thương là lẽ phải

Suy tư là tồn tại
Vững tin và bước đi
Hơn thua chẳng được gì
Từ bi là chăm chút

Bài ca đẹp điệp khúc
Anh sẽ làm em vui
Em xinh tươi mắt cười
Mình yêu từ kiếp trước
Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 2 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized