Điền Viên Qui Ẩn.

Tác giả: Vũ Việt Hùng

ĐIỀN VIÊN QUI ẨN.
Phút cuối cuộc đời vạn nỗi đau.
Bơ vơ lạc lỏng khép đường bay.
Công danh sự nghiệp đành buông bỏ.
Cuộc sống huy hoàng tựa cỏ cây.

Được mất bằng không nào tính toán.
Hơn thua chi lắm ở đời này.
Không cần toan tính chi cho mệt.
Chẳng thích oán than kiếp đọa đày

Lang bạc giang hồ giờ gác lại.
Đàn xưa gãy tiếp khúc riêng tây.
Điền viên qui ẩn cầu thêm nhịp.
Tệ xá khuê trung một bóng gầy.

Mặc kệ trò đời nhiều hệ lụy
Túi thơ bầu rượu cứ đong đầy
VH 5-6-2017.
Chưa phân loại
Uncategorized