Đi Về Xóm Cũ

Tác giả: Nguyễn Gia Linh

Đời vạn nẻo muôn đường dong ruổi
Ngậm ngùi chi nhớ buổi sơ giao
Cái đêm mưa gió năm nào
Đã ghi vào khúc vẹn trao ân tình

Sớm biết trước phù sinh cõi tạm
Hẹn với lòng chẳng hám lợi danh
Quán khuya gặp bạn bên mành
Luyến lưu tâm sự sao đành bỏ đi

Những húa hẹn còn ghi trong trí
Dẫu mỏi mòn đâu chỉ một đêm
Những lời thủ thỉ êm đềm
Trà thơm rượu đắng gây mềm nhớ thương

Rồi mãi miết trên đường gió bụi
Chợt nghe lòng nhớ buổi chia tay
Thương ai chắc đã thở dài
Giận mình mãi để u hoài sớm trưa !!

Nghe gió lạnh giao mùa thương cảm
Giọt sương khuya ướt đẫm vai gầy
Tình người vẫn mãi còn đây
Không làm sao để lệ đầy giữa đêm

Dù chân mỏi vẫn tìm chốn cũ
Để gặp người quán chủ năm xưa
Trà thơm điệp khúc đong đưa
Cùng nhau đi giữa gió mưa chập chùng


Nguyễn Gia Linh
Chưa phân loại
Uncategorized