Đi Tìm

Tác giả: Dòng Hải Băng

Lãng Phiêu tự khúc chỉ riêng mình
Đêm về cô lẻ phòng lặng thing
Lang thang khắp chốn tình câm lặng
Đêm đêm em vẫn nỗi riêng mình

Tìm trong cõi ảnh đâu hình bóng
Dáng huyền mi lệ những ước mong
Hoa trần nhân thế nhiều vô kể
Tìm người tri kỉ khó vô song

Mùa xuân đương tới sương nặng hạt
Tâm sầu chiếc bóng dạ miên man
Áo kia để ấm đâu cho đủ
Mắt em như lệ muốn ướt tràn

Em đi tìm, tìm một nửa đời em
Mong thấy được thôi còn cô quạnh
Đoạn đường sau thôi còn chiếc bóng
Gió có về tri nhân ấm cùng em.
Chưa phân loại
Uncategorized