Đi Đi Anh

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Sẽ có ngày em mãi mãi mất Anh
Bởi anh đã...dỗ dành cô gái khác
Em chỉ biết thở than tình đen bạc
Chết điếng hồn vỡ nát cả buồng tim.
Em nhớ thương tìm kiếm vẫn im lìm
Vì người đã như cánh chim bạt gió
Chỉ biết khóc lần mò thân vàng võ
Tình chia xa...duyên bỏ ngỏ lối về.
Trăng khuyết rồi bóng xế trải lê thê
Ôm gối mộng câu thề...than với thở
Duyên chia nửa đành hửng hờ chữ nợ
Tháng năm dài em ôm nhớ chờ nhau.
Nhìn anh đi... em chôn dấu giọt sầu
Vội quay lại chào nhau...rồi tiễn biệt
Tim mới hiểu nhận biết mình tha thiết
Anh cạn tình nuối tiếc cũng hoài công.
30.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized