Tác giả: Lê Cảnh Tiến
ĐÊM LẠNH
Trăng tàn bến lạnh ngõ chìm sâu
Vắng vẻ đàn ai trỗi nhịp sầu
Mộng bỗng đi tìm hương tháng bảy
Thơ còn ngủ đợi gió mùa ngâu
Quầng thâm kẽ mắt ngày xanh tuổi
Sẫm nám làn da buổi bạc đầu
Vết sẹo chưa liền nay rã mảnh
Mai rồi chẳng biết ngược về đâu ./.
Lê Cảnh Tiến 27/06/2010
Trăng tàn bến lạnh ngõ chìm sâu
Vắng vẻ đàn ai trỗi nhịp sầu
Mộng bỗng đi tìm hương tháng bảy
Thơ còn ngủ đợi gió mùa ngâu
Quầng thâm kẽ mắt ngày xanh tuổi
Sẫm nám làn da buổi bạc đầu
Vết sẹo chưa liền nay rã mảnh
Mai rồi chẳng biết ngược về đâu ./.
Lê Cảnh Tiến 27/06/2010