Đêm Thơ Say

Tác giả: Tứ Phong

Chiều chiều mưa cũng rơi
Lại nhớ đến chiều chiều
Ta say hay làm thơ
Hồn thơ say lạc bỗng.

Con đường giăng lối mòn
Cảnh thu đêm mưa rằm
Tiếng lá reo rắc réo
Trên mái nhà lá giọt.

Thao thức đêm tháng bảy
Sương gió quá lạnh lùng
Chợt nghĩ đến một ai
Chốn đất khách xa xăm.

Đây những dòng thơ say
Suy tư theo thời gian
Nhìn mảnh mây tận trời
Hình nhung tà áo xưa.

Ngày xưa nào thấy nhau
Trong ánh mắt lung linh
Màu tím vẽ dịu dàng
Một tấm thân kiều hoa.

Nay xa rồi xa rồi
Những năm tháng xóa mờ
Vầng trăng buồn cùng lời
Không nói nên thành câu..?
Chưa phân loại
Uncategorized