Đêm Thất Tịch

Tác giả: Trần Thanh Xuân

ĐÊM THẤT TỊCH

Sao anh lại ngỏ lời vào tháng ngâu
Tháng kiêng kị với bao điều phải tránh
Để em buồn trong âu lo vương vấn
Em sợ mình sẽ như nàng Chức Nữ
Cứ mỏi mòn trong chia cách biệt ly
Em cũng lo anh sẽ như Ngưu Lang
Chẳng thể vượt dòng sông Ngân sóng cuộn ???

Em yêu ơi, nắm tay anh đừng sợ
Em nhìn kìa, đêm nay đêm Thất Tịch (*)
Dòng Ngân Hà đang cuộn sóng dâng cao
Bầy chim nhỏ đã kết cầu Ô Thước
Giúp Ngưu Lang vượt sóng dữ sang sông
Gặp Chức Nữ trong vỡ òa hạnh phúc
Giọt lệ mừng nhỏ xuống hóa ngâu rơi…
Tháng ngâu về, trời chợt nắng, chợt mưa
Vương chút nắng má em bừng ửng đỏ
Dính chút mưa ánh mắt biếc long lanh
Ngâu vậy đấy, đâu có gì kiêng kỵ
Toàn những điều tốt đẹp tạo nhân duyên
Ở trần gian không có cầu Ô Thước
Thì chúng mình sẽ gắn kết cùng xây
Để ngày nào cũng là ngày tương ngộ
Như bây giờ và mãi mãi về sau.

Hà Nội, ngày Thất Tịch 2015

P/S : (*) Theo truyền thuyết, ngày Thất Tịch tức ngày 07/7 âm lịch, ngày duy nhất trong năm mà vợ chồng Ngưu Lang và Chức nữ được chim Ô ( quạ ) và chim Thước ( khách ) kết cánh làm cầu Ô Thước giúp họ vượt sông Ngân Hà để gặp nhau.Giọt nước mắt mừng vui ngày tương ngộ nhỏ xuống trần gian hóa giọt mưa ngâu.
Chưa phân loại
Uncategorized