Đêm Thầm Lặng

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

Giêng Hai non mùa trăng
Mẹ đau trở dạ
Cha nặng gánh gian truân chưa kịp về nhà
Đêm vượt cạn quặn cuồng cơn sóng cả
Xé ruột mềm Mẹ ủ ấm giấc sơ sinh

Mẹ kể :
thiếu tháng chào đời " Nhỏ như cá linh "
Mẹ vốc nắng hơ bàn tay bông sữa
Lá trầu bà đun hương quê gội rửa
thơm suốt quãng đường son trẻ của em

Như cánh hoa dầu xoay tít tuổi xanh
chong chóng gió rơi xuống lòng tay
Chợt héo
Ôi , những nụ cười hồn nhiên Mẹ cho lạc rời muôn nẻo
Còn lại chút là
những đoá duyên phai

Chẳng như ngọc ngà
Chẳng giống hạt trai
Cũng óng ánh lên giọt dài , giọt ngắn
chuỗi lệ em xâu cho mình , mình ngắm
Nến thắp đêm mừng
đâu sáng nổi niềm riêng ...!


Hoa Thủy Vu 17/01/18
( viết cho 24/02 ... )
Chưa phân loại
Uncategorized