Đêm Quảng Ngãi

Tác giả: Kim Bình Hưng

Đêm Quảng Ngãi nhiều khi buồn vô tận
thoáng một mình thơ thẩn bước lang thang
ngang qua góc Quảng Trường đầy tấp nập
chút thẩn thờ tâm chả đoái hoài tâm

Đêm Quảng Ngãi ánh đèn đường hiu hắt
bước trên cầu Trà Khúc lặng nhìn sông
tìm một góc bên Bờ Kè lặng lẽ
thoáng dại khờ nghĩ đến chuyện vừa xa

Đêm lại đến Công Viên buồn thinh lặng
thoáng chút buồn Ta lại mỗi mình Ta
cầm cây bút viết đôi dòng xúc cảm
gió se buồn vô tận lúc về đêm
Chưa phân loại
Uncategorized