Đêm Nhớ Anh !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Đêm khuya rồi mà trằn trọc nhớ Anh
Tâm chẳng thể chìm dần vào giấc ngủ
Bởi mãi đuổi theo bao dòng suy nghĩ
Anh ở đâu ?Em vò võ đợi hoài .

Không biết rằng có nhớ đến ngày mai
Hứa với Em xây bao nhiêu mộng đẹp
Hai nửa trái tim cùng nhau ta ghép
Cho thành đôi hạnh phúc đến cuối đời

Đêm khuya rồi lòng Em mãi không nguôi
Nỗi nhớ Anh làm Em hoài thao thức
Anh đâu biết trái tim đang trầu trực
Đợi vòng tay ai đó sẽ trở về .

Đêm khuya rồi tim thổn thức say mê
Với tình yêu mà vẫn hoài xa cách
Anh mau sớm về đây Em thấy mặt
Cho thỏa lòng mong mỏi nỗi nhớ Anh !
Chưa phân loại
Uncategorized