Đêm Hoài Niệm Ba

Tác giả: Diệu Nguyễn

Con vẫn nhớ lời Ba dạy ngày trước
Gặp khó khăn phải dũng cảm đương đầu
Lòng con người đôi lúc có thâm sâu
Con hãy sống trọn phần mình trước đã

Có đôi lúc cơ hồ như quỵ ngã
Khi cuộc đời đem tới những bão giông
Nhớ lời Ba con đã gắng gượng gồng
Thầm tự nhủ đây chỉ là thử thách

Ba của con sống một đời thanh bạch
Tuy túng nghèo nhưng tình cảm bao la
Đời bất công Ba vẫn cứ hiền hòa
Tha thứ để.... cho người thêm cơ hội

Ba luôn bảo: không cần con nổi trội
Cũng chẳng cần, phải sánh ví bằng ai
Chỉ mong con an bình đến từng ngày
Vui giản đơn với những gì mình có

Con thuở đó suy nghĩ còn non nhỏ
Chưa hiểu nhiều lời Ba dạy nông sâu
nhưng giờ đây đã mấy chục tuổi đầu
Đủ hiểu được điều giản đơn Ba ước

Con hài lòng những gì mình có được
Không đua tranh không cố để hơn người
Trong khó khăn môi vẫn giữ nụ cười
chầm chậm bước như lời Ba căn dặn.

3/5/2017
Chưa phân loại
Uncategorized