Đêm Hạnh Ngộ

Tác giả: Phạm Như Hùng

Tinh tú sa vào cặp mắt em
Hai vì sao nhỏ chiếu màn đêm
Soi đường dẫn lối vào Cung Nguyệt
Anh bước trong hư thực ảo huyền

Trong đêm hạnh ngộ giữa mùa trăng
Em đến theo mây với gió ngàn
Thắp lửa lên môi hồng Tháng Tám
Treo tình trên đỉnh Hạ phù vân

Rồi thả hương trầm giữa áng mây
Từ làn tóc rối phủ vai gầy
Ngang tầng tháp cổ cao vời vợi
Phấn Hạ bên ngàn phảng phất bay

Anh hít cho lồng ngực nở đầy
Để rồi hơi thở trả về tay
Mai này khi chúng mình đôi ngã
Được nhớ em qua tiếng thở dài

Hãy nói đi em tiếng ngọt ngào
Bằng lời trong mắt khẽ thầm trao
Vì môi ngoan có hoa vừa nở
Chưa uống mà say khướt nhụy Đào

Trước khi trời hé ánh bình minh
Anh dấu trong tim một bóng hình,
Rồi vác lên vai về ngõ vắng
Hành trang là nỗi nhớ lênh đênh

Phạm Như Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized