Đêm Giao Thừa Anh Viết Cho Em

Tác giả: Phạm Ngọc Thái

ĐÊM GIAO THỪA
ANH VIẾT CHO EM

ở trong Sàigòn có lạnh không?
Đêm giao thừa em ơi, trời chuyển rét.
Anh nghe dưới hàng đêm
lá cây xào xạc
Đón xuân về anh thảo bút viết cho em.

Vẫn là cô áo trắng xinh xinh
Chắc đêm nay em quên anh rồi nhỉ?
Dù dẫu thế nhưng lòng anh vẫn nhớ...
Gửi nụ hôn lên trời cho gió mang đi !

Trăng chẳng thấy đâu chỉ thấy mây che
Phố trong em và phố nơi anh ánh đèn vẫn sáng.
Trái tim em có giây phút nào run lên trong gió lạnh?
Còn tim anh bàng hoàng nhớ lắm , em ơi !

Ôi, vần thơ... xao xác cả đất trời
Em bé bỏng anh mừng em thêm tuổi
Dẫu chẳng phải của anh người đàn bà trẻ tuổi
Giao thừa về anh viết mừng hạnh phúc tới em !

Nếu có đêm nào em cảm thấy cô đơn
Thì nhớ anh vẫn về bên em ấp ủ
Làm con gió đêm ru cho em giấc ngủ
Xoa lên mình em hơi ấm trái tim anh !

Đêm giao thừa hôn em nhé, nghe em !
Chưa phân loại
Uncategorized