Đêm Đợi Chờ 2

Tác giả: Nguyễn Thuyền

ĐÊM ĐỢI CHỜ 2
Gió đêm gió thổi rì rào
Băng qua cửa sổ lùa vào trái tim
Lạnh nào hơn lạnh nữa đêm
Buồn nào bằng thức trắng đêm đợi chờ

Chờ mong ai đến bao giờ?
Để cho cơn gió ngủ mơ bay vào
Nhớ ai! tay nắm hôm nào
Chờ ai !bụi trúc lao xao ngoài vườn

Biết rằng người đã hết thương
Chờ chi? Chờ mãi lại vương giọt sâu
Nhớ chi ? Nhớ suốt đêm thâu
Người sang sông ấy! Nào đâu trở về

Cách nhau chỉ một bờ đê
Mà như ngăn cách lê thê dặm trường
Xa nhau mấy chục mét đường
Mà đêm nay cả một vườn héo hon.

1h44' ,6/9/2020
Chưa phân loại
Uncategorized