Đêm Cuồng Si.

Tác giả: Đinh Kim Chung

. ĐÊM CUỒNG SI

Khi muôn loài đã tìm về chốn ngủ
Trái đất buồn ủ rũ giữa màn đêm
Là em tôi ngây ngất rượu môi mềm
Ánh đèn mầu em bước vào sự sống

Bước chân thon nhịp nhàng theo tiếng trống
Khúc ru tình say đắm quyện lời ca
Giữa muôn trùng hoa thắm đẹp ngàn hoa
Ly rượu cay ru đời thêm phấn chấn

Em lắc lư trong nhạt nhòa son phấn
Đêm cuồng si em không ngấn lệ sầu
Gót phiêu bồng che giấu trái tim sâu
Em nói đi cuộc đời hay sân khấu?

Dưới đáy lòng em có gì cất giấu?
Lệ ngược vào cho tiếng hát xuôi ra
Khúc nhạc tình reo chệch nốt Sol - La
Đêm hoan lạc ánh đèn che phận bạc

Chim bồ nông mang cánh cò, thân vạc
Em mơ đời mau lột xác tương lai
Đại gia nhiều hay chỉ có một vài
Hay họ cũng tìm vui nơi bể khổ?

Giữa đêm thâu cơn mưa buồn bỗng đổ
Ngớt mưa rồi mây hé lộ trăng sao
Thoáng mông lung tranh nhau tỏa ánh hào
Thấy đâu đây tiếng côn trùng rả rích

Bước chân chồn rượu say em phấn khích
Đêm chập chờn buông giấc ngủ mồ côi
Cơn mơ hồng có nước mắt, mồ hôi
Em lạc loài ru đời như gió hát

Đêm cuồng si em vỗ về cơn khát
Đêm cuồng si em nhợt nhạt môi nồng
Đên cuồng si em lạc bước vũ công
Đêm cuồng si em ươm mầm sự sống

Đêm cạn dần ngày mới sang gió lộng
Em dang tay e ấp đón bình minh
Khúc nhạc kia em lại hát ru mình
Anh cúi xuống...nhặt lá rơi...lặng lẽ...
Chưa phân loại
Uncategorized