Đêm Cô Đơn

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

ĐÊM CÔ ĐƠN
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Đêm một mình nghe vời vợi nhớ thương
Em ở đâu để đêm trường khắc khoải
Nhấm men đắng trong lòng ta tự hỏi
Chút rượu nồng cay xé ở đầu môi

Đã nghìn trùng ta xa cách em ơi !
Người có thấy giữa biển đời hụt hẩng
Anh đã sai trong lòng luôn tự nhận
Những vô tình rồi ân hận mất em

Đông đã về anh thấy lạnh buốt thêm
Những nồng ấm anh thèm như thuở trước
Trong khóe mắt đẫm nhòe ngàn giọt nước
Giữa đêm buồn quyện khói thuốc nồng cay

Ở ngoài kia trời lất phất mưa bay
Ta đã xa một vòng tay nồng ấm
Căn nhà vắng anh thấy càng lạ lẫm
Giữa muôn trùng sâu thẳm nhớ khôn nguôi .

    Ngày 27 .08 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized