Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đếm Ăn Gian

Tác giả: Sa Thi

Bà Hồ Xuân Hương thấy gian lận bầu cử nhiều quá nên đội mồ trỗi dậy làm thơ:
Chém cha cái đứa đếm ăn gian
Kẻ thắng bỗng thua quá phũ phàng
Hô biến đâu ra trăm vạn phiếu
Kiện cho tróc váy hết chơi ngang.?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Phút
  • Xin Được Phục Sinh
  • Con Chiên Lạc
  • Vị Giác
  • Kỷ Niệm 16 Năm Thành Hôn
  • Lltcs Ht1 T1: Thị Giác
  • Buông Bỏ
  • Yêu Vợ Nửa Đêm
  • Suy Tôn Mẹ
  • Sớ Táo Đhtn Xuân Mậu Tuất
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Cho Được Một Lần
  • Nhớ Giọng Thơ Buồn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1103)
  • Lá Rơi
  • Sắc Tiên
  • Ký Ức Vọng Về
  • Trở Về
  • Hôn Môi Xa
  • Yêu Phạm Bích Thoa
  • Tiếng Rao Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
©2026 - CungThuGian.com