Đếm 2

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

ĐẾM 2
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Ta ngồi đếm nhịp thời gian
Đời trôi quá nửa úa tàn phai phôi
Buồn vui cũng nếm đủ rồi
Bước chân xuôi ngược cuộc đời... trầm kha

Ta ngồi đếm những ngày qua
Bao nhiêu kỷ niệm trôi xa ... giật mình
Đường trần nhuốm bụi điêu linh
Bao nhiêu cái nợ nghĩa tình ... trả vay

Ta ngồi đếm những đắng cay
Thân mang vết tích bao ngày gian nan
Vòng quay cuộc sống tuần hoàn
Ngã nghiêng,  nghiêng ngã hao mòn tuổi xuân

Ta ngồi đếm những gian truân
Thấy miền hạnh phúc bâng khuâng chạm vào
Tự dưng mắt lệ tuôn trào
Đời cho một chút ngọt ngào hôm nay

Ta ngồi đếm lóng ngón tay
Bao mùa trăng khuyết lại đầy ... mênh mông.

Ngày 28 .11 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized