Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đầy Tớ Đâu Ra.

Tác giả: Vũ Việt Hùng

ĐẦY TỚ ĐÂU RA.
Bây giờ đầy tớ mất đâu rồi.
Toàn là ông chủ hết mà thôi.
Chức lớn tha hồ chơi hết kiếp
Quyền cao thỏa sức giỡn xong đời.
Thương người ngay thẳng hay câm miệng.
Giận kẻ gian tham giỏi mỉm cười..
Xã hội còn bao điều nghịch lý.
Dân ta còn lắm chuyện bùi ngùi.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phận Mình.
  • Nỗi Lòng Người Cha
  • Vịnh Sâu Và Rau.
  • Cần Thơ Mến Yêu
  • Xuân Sang. 2.
  • Cửu Long Giang Hôm Nay.
  • Thương Nhớ Một Người.
  • Thâm Tình
  • Hoan Hô Tuyển Thủ U - 23 Việt Nam.
  • Mận Đào Đua Nở Muôn Nơi Đẹp (Khoán Thủ – Bát Vĩ Đồng Âm)
Thơ bạn muốn xem
  • Hang Cắc Cớ
  • Kẻ Khôi Hài Số Một!
  • Lục Bát Tình 2
  • Bất Bạo Động?
  • Nắng Dậy Bến Sông.
  • Thơ Cho Người Đi
  • Ô Dù
  • Đồng Lộc Ơi
  • Chiều Với Bạn, Người Tnxp Lái Phà Bình Khánh
  • Chẻ Tôi Trong Cõi Buồn Thiu Nhớ Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
©2026 - CungThuGian.com