Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đau

Tác giả: Vũ Duy Chu

Bé Minh ngã sóng xoài
Đứng dậy nhìn sau trước
Có ai mà hay biết
Nên bé nào thấy đau.

Tối mẹ về xuýt xoa
Bé oà lên nức nở
Vết ngã giờ sực nhớ
Mẹ thương thì mới đau!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Đông
  • Mèo Và Cái Bẫy Chuột
  • Cánh Đồng
  • Sấu
  • Bài Ca Sông Đà
  • Cột Thu Lôi
  • Vẹt
  • Ngoại Thành
  • Vườn Thú
  • Siêu Thị
Thơ tương tự
  • Dấu (T.Trúc Bà Bà)
  • Dấu Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dấu Ấm Ngày Đông (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Dấu Ấn (Thái Thăng Long)
  • Dấu Ấn Duyên Đầu (Thiên Ân)
  • Dấu Ấn Mùa Đông (HOANGHAI)
  • Dấu Ba Chấm (Nhữ Mai Liêm)
  • Dâu Bể (Hồng Dương)
  • Dâu Bể Tang Thương (Trần Huy Sao)
  • Dâu Bể Trần Ai (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Vào Thu
  • Dặm Về Vó Ngựa
  • Bến Giác
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (483)
  • Vui Hội Lục Bát Hưng Yên
  • Thoảng Nhớ
  • Cán Bộ Nhà Nước
  • Đợi Chờ !.
  • Phải Dẹp Ngay Cái Cơ Chế
  • Chiều Chênh Vênh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
©2026 - CungThuGian.com