Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đau

Tác giả: Thân Trọng Lệ Uyên

người vừa quất vào tim ta rướm máu
một roi gầy vừa vặn để hư hao
ta gục ngã không một lời than oán
chịu đọa đày từ một trái tim đau

nghe đau đớn không cách nào tả xiết
vạn ngôn từ cũng dừng ở đấy thôi
vạn cách nhìn cũng là một lằn roi
tim tan rã thật sự thành mảnh vụn


ttlu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Không Qua
  • Nỗi Nhớ Dịu Dàng
  • Thu Vương
  • Lưu Luyến Gì Đây
  • Luẩn Quẩn
  • Nắng Mới
  • Có Nỗi Cô Đơn
  • Một Chút Thôi
  • Chiều Qua
  • Mai Giã Từ
Thơ tương tự
  • Dấu (T.Trúc Bà Bà)
  • Dấu Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dấu Ấm Ngày Đông (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Dấu Ấn (Thái Thăng Long)
  • Dấu Ấn Duyên Đầu (Thiên Ân)
  • Dấu Ấn Mùa Đông (HOANGHAI)
  • Dấu Ba Chấm (Nhữ Mai Liêm)
  • Dâu Bể (Hồng Dương)
  • Dâu Bể Tang Thương (Trần Huy Sao)
  • Dâu Bể Trần Ai (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1562)
  • Cũng Một Kiếp Người
  • Chứa Chan
  • Vào Hạ
  • Trả Cho Đời
  • Có Lẽ...
  • Về Quê Ngẫu Hứng 1
  • Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non
  • Nếu Một Ngày Em Biến Mất
  • Chợ Quê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Giạng
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
©2025 - CungThuGian.com