Dấu Phẩy Khờ!

Tác giả: Âu Tú Vân

Em chỉ là dấu phẩy trong thơ anh viết vội
Anh dùng dấu phẩy đặt sau than gọi
Chia ranh giới giữa các vế câu(song song hay qua lại)
Khi thành phần câu là một đoạn quá dài, anh lại dùng dấu phẩy em.

Rồi anh lược bớt động từ (là) trong một câu luận dài cũng bằng dấu phẩy
Anh ngắt nhịp đoạn văn, bài thơ...dấu phẩy em lại là biểu cảm
Nhưng em chỉ là một dấu phẩy
Nằm cạnh các dấu phẩy trong thơ anh viết vội.

Cứ thế bao nhiêu là dấu phẩy trong thơ anh
Bao nhiêu là dấu phẩy đằng sau dấu phẩy em?
Không điếm được...
Nên mênh mông giữa bài thơ anh viết vội em chỉ là một dấu phẩy khờ.

Trong đời anh em cũng chỉ là dấu phẩy
Tạo nên nhịp điệu yêu thương
Chia ranh giới trong trái tim anh một góc cho em
Em vẫn là dấu phẩy để anh ngắt đoạn tình yêu
Tiếp diễn ý nghĩa đằng sau dấu phẩy là cuộc tình mới
Và trong nhiều dấu phẩy anh yêu, em cũng chỉ là 1 dấu phẩy khờ lặng lẽ yêu!

Kết thúc một bài thơ anh dùng dấu chấm
Kết thúc cuộc đời anh lại là dấu chấm
Mà em chỉ là dấu phẩy trong thơ anh viết vội
Em chỉ là một trong nhiều dấu phẩy anh yêu
Em chỉ là một người đàn bà lặng lẽ yêu!
(Cần Thơ - 2013)
Chưa phân loại
Uncategorized