Dấu Lặng Đầu Xuân

Tác giả: Kim Giang

Xuân tưng bừng suốt đường đi
Mà chân hụt hẫng bước quê bập bùng
Mắt cay, sương tỏa mịt mùng
Nhịp tim buông dấu lặng thầm xót xa!
Biết rằng tạo hóa thế mà
Không vơi được nỗi nhớ Cha trên đời!
Tết này trọn vẹn niềm vui
Nếu là Cha mới đi chơi...
Nếu là: Chỉ đợi chút thôi...
Cha sắp về!

Rã rời, chống chếnh, tái tê
Muôn câu chúc Mẹ, nghẹn lời rưng rưng
Khói hương hãy đến cửu trùng
Đón Cha trở lại vui cùng chúng con
Để xuân Mẹ lại tươi giòn
Để xuân con được vẹn tròn...!

Nhớ xưa:
Lạt giang con nối dư thừa
Cho Mẹ gói đủ nắng mưa - Đất trời.
Quây quần nồi bánh rền sôi
Thảnh thơi bên Mẹ Cha ngồi
Cha ngồi
Phảy gió ngâm thơ
Lời răn thiên cổ tới giờ
Vẫn linh.
Núi kia, sông đó
Vẫn tình
Vắng Cha
Thắp hương thơm
Mẹ đốt lòng mình
Gửi Cha...!

Trải đời, ánh mắt thiết tha
Nhắc con:
Dấu lặng đơn!
Dấu lặng...!
Để cả nhà
Vui xuân...!

Kim Giang
Chưa phân loại
Uncategorized