Đâu Là Bến Đỗ

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

ĐÂU LÀ BẾN ĐỖ

Sao cứ ngóng bồi hồi thu đến
Thuyền xưa mô nay bến vẫn chờ
Tim khô tình mãi dại khờ
Tìm đâu chỉ thấy lặng lờ mưa tuôn...
*
Chiều thu nhớ nỗi buồn trống vắng
Kiếp phong trần hanh nắng da ngâm
Tình nào sao vẫn âm thầm
Về đâu mấy nẻo trầm ngâm bao mùa
*
Thêm lần nữa mây lùa thu mới
Lá lại vàng vì bởi mùa sang
Năm xưa em đã sang ngang
Để tình ai đó ngỡ ngàng thiên thu
*
Yêu là chết mịt mù thương tiếc
Bởi vì em mắt biếc ru hồn
Lỡ rồi bóng ngã hoàng hôn
Đã vào tim óc ngụ ngôn tình buồn
*
Từng chiếc lá sẽ buông cành để
Lượn chao theo dâu bể cuộc đời
Bến bờ hạnh phúc màng trời
Nơi nao đầm ấm tim thời nhịp êm
*
Thu tàn héo gợi đêm thao thức
Nhớ em nhiều ký ức còn đây
Hồn xưa đã lỡ phút giây
Vướng vào mắt biếc để ngây suốt đời...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 26 /08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized