Dẫu Chẳng.. Tội Gì

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Dẫu chẳng mùa xuân vẫn có hoa
Bốn mùa vẫn nở thắm đấy thôi
Dẫu một mình ta nhưng một cặp
Cặp kè một bóng ở tường kia

Đâu cứ làm thơ, thơ muốn hay
Là có giai nhân tủm tỉm cười
Đâu cứ hứng tình.. mơ mới ngọt
Mơ là tự phát.. chỉ thế thôi.

Dẫu biết thời gian không đợi ai
Không yêu cũng sẽ hết date mà
Tội gì chẳng tắm trong biển ái
Tình yêu làm trẻ khỏe hơn nhiều.

Dẫu biết là em đợi mong anh
Để hát song ca một chuyện tình
Dẫu chẳng cần chi hàng lu hũ
Yêu đâu cần đếm mấy lu bù

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized