Dạo Chiều Cuối Hạ.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Dạo Chiều cuối hạ.

Dạo chiều cảnh mới gần xa
Dẻo chân cùng bước hai ta mỉm cười
Hoa người hài hoà thuận nơi
Thỉnh thoảng chia sẻ cùng người thân quen

Dạo vui quên hết bon chen
Để ta nhìn rõ trắng đen cuộc đời
Gío chiều thổi buồn bay vơi
Hương hoa thấm cả mọi nơi trong hồn.

Bước chân sỏi đá bồn chồn
Cỏ cây aí ngại, gío hôn vội vàng
Bầu trời mầu ngọc thật sang
Hình như cảnh giới Thiên đàng đâu đây

Trời cho giờ đã bớt gầy
Thênh thang với gío cùng mây mỗi chiều
Hai ta thôi chẳng cần nhiều
Ngày cần hai buổi sáng chiều có nhau...
CH2
Chưa phân loại
Uncategorized