Đành Quên

Tác giả: Diệu Nguyễn

Nếu một ngày em buộc phải quên anh
Đấy có lẽ chẳng là điều em muốn
Tình trao đi khi tuổi đời nửa muộn
Chẳng thể vô tư nên mãi dặt dè
Dù bao lần tự nhủ hãy lắng nghe
Trong tận sâu trái tim mình mách bảo
Nhưng kết quả..... chỉ là lời cảnh báo
Phải quên thôi, nhớ chỉ để đau lòng
Em trở về với những ngày tháng không
Không nhớ mong, không đợi chờ khắc khoải
Không mộng mơ trong những chiều hoang hoải
Tiếng lá rơi cũng ngỡ bước ai về
Có lẽ..... quá tuổi cho những đam mê
Từng trải qua quá nhiều điều dâu bể
Muốn vô tư cháy hết mình.... đâu dễ
Sợ tổn thương nên cứ mãi đề phòng
Đành thôi anh, quen một kẻ dở không
Em không đủ lòng tin để chờ đợi
Nên chẳng muốn kéo dài nỗi nhung nhớ
Quên anh thôi dẫu...... chẳng phải thật lòng
27/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized