Đắng Cay Chữ Hiếu

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Thôi con ạ...nín đi đừng khóc nữa
Đường tử sinh không ai lựa được đâu
Đến giờ đây...Mẹ mới thấu...chữ sầu
Đành nuốt vội...nỗi đau...tình máu thịt.
Đã làm người...ai thích nhiều vết tích
Nhất là điều đóng kịch với song thân
Mẹ đói cơm con vẫn chẳng bần thần
Quay mặt lại...rồi phân vân bước vội.
Đời của Mẹ...dù thối tha...tăm tối
Cũng là người...đã lặn lội gần xa
Nuôi lớn con đâu sá tuổi trẻ già
Lo sự sống trải qua bao hoạn nạn.
Cõi trần gian đời nghèo sang vô hạn
Sống giữa đời đừng tán tận lương tâm
Để mai kia khi thấm...khóc âm thầm
Con gánh hết dư âm đời nguyền rủa.
Thôi con ạ...nín đi đừng khóc nữa
Đường tử sinh ai chọn lựa được đâu
Đến giờ đây...Mẹ mới biết...chữ sầu
Đành nuốt vội...nỗi đau...tình máu thịt.
12.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized