Dân Tộc Tôi Sẽ Đứng Lên Xoá Tan Bóng Tối

Tác giả: Nguyên Thạch

Dân tôi sẽ đứng lên xóa tan bóng tối





Có những con sông
Đục dòng trôi mãi.

Có nhiều mảnh đời
Khổ ải triền miên!.

Có những kẻ điên
Không bao giờ hồi tỉnh!.

Một chủ nghĩa, vì hoang tưởng nên luôn lừa phỉnh
Mụ mị điêu ngoa, toan tính thấp hèn
Nhốt cả dân tộc

Trong bóng tối của mặt trời đen
Với hy vọng khối dân sẽ quen đời trâu ngựa.

Bộ chính trị
Cá mè một lứa
Trung ương đảng
Toàn những đứa lộng hành

Bởi ngu ngơ nên quẩn quẩn quanh quanh
Cầm nắm vận mệnh cả đất nước mà học hành chưa hết lớp!.

Tám mươi năm!
Đau thương choáng ngợp...

Tám mươi năm!
Vẫn tốp đui mù.
Dân tộc này
Há chịu mãi thiên thu?
Đời vô vọng...
Thiên đường mù ảo vọng!.

Chúng tôi muốn sống
Dân tôi muốn sống
Hỡi quân cường quyền, có bao giờ đánh động lương tâm?.
Có biết nhục, biết đau khi cả một dân tộc bị giam cầm
Ách toàn trị
Hận căm tức tưởi...

Tám mươi năm, dòng tr
Tám mươi năm vời vợi thương đau
Tám mươi năm nước mắt nghẹn trào
Đời u tối
còn bao nhiêu năm nữa?.

Đảng đẩy dân ra đường
Đảng ép dân vô nhà chứa
Trai lao nô
Gái "nằm ngửa" khắp nơi
Dân Việt bây giờ chẳng hơn, chẳng kém những món trò chơi
Khắp cả nước bao cuộc đời hoang phí.


Hỡi những kẻ vô tâm mụ mị
Hung bạo, tham lam, ích kỹ, ươn hèn
Dân tộc này sẽ vùng lên thoát khỏi mặt trời đen
Bởi con Hồng cháu Lạc là triệu đóa sen dẫu trong lầy lội

Vâng
Dân tộc Việt sẽ đứng lên diệt tan bóng tối.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized