Dân Tình Bão Cuốn.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Dân tình Bão cuốn.

Nhìn nước mênh mông , sóng đục ngàu
Nhà cửa còn chi? Đã chìm sâu.
Lẫn trong tiếng gió tiếng ai gọi
Đã trôi sạch cả, biết về đâu?

Thương lắm tai ương bão miền trung
Sạt lở, đất vùi chết tứ tung
Nước ngập mênh mông người mỗi ngả
Tai ương ập xuống xót xa cùng...

Thương lắm dân tôi khổ qúa nhiều
Lầm than cơ cực bão nhiều liên miên
Giờ đang lũ cuốn đảo điên
Xót xa tang tóc dân hiền phải mang

Thương lắm người dân lũ cuốn trôi
Nhà cửa ngập nước chẳng chỗ ngồi
Chỉ mắt nhìn nhau trong lòng xót
Bung đói cồn cào chỉ nước thôi

Xin cảm ơn những tấm lòng nhân ái
Đã ra tay xoa dịu nỗi khổ đau
Từ nhiều nơi có anh hùng thầm lặng
Chẳng kể công nhưng tặng biết bao điều

Cảm ơn người giúp lúc này
Cứu nguy là phải ra tay kịp thời
Xoa dịu chua xót đầy vơi
Dân tình lam lũ, một đời khổ đau...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized