Đại Thi Hào

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Một vùng sông nước bao la
Núi Hồng soi bóng một bờ sông Lam
Vì đâu nước lại biếc xanh
Vì chưng? Ngàn Phố Hương sơn trôi về
Ngàn Sâu từ phía Hương Khê
Cho sông La mãi đôi bờ tốt tươi
Địa linh Nhân kiệt bao đời
Đất Tiên Điền:
ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU
Hồn thơ vọng cõi thiên thu
Tấm lòng một đấng trượng phu phi thường
Tấm lòng nhân hậu sáng gương
(Mấy ai gọi Đĩ là Nàng nào đâu?)
Thương Nàng KIỀU thấu nỗi đau
Chữ tình chữ hiếu mặc dầu thân lươn!
Xác thân bươm, thập ngũ niên
Mà nhân cách vẫn đứng trên thanh đường
Nhà thơ mở rộng lòng nhân
Để cho Kiều dám “xăm xăm một mình”
Vì yêu băng lối đi tìm
Con ong đã tỏ chuyện tình trăm năm

Đọc Kiều khi tuổi cao niên
Mới dần hiểu
ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU
Hiểu ra càng thấy mình ngờ u…

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized