++ Đại Lộc Tương Tư ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

ĐẠI LỘC TƯƠNG TƯ
Thơ : Nguyễn Ngọc René .
{ Cảm tác sau khi xem bài TÌNH PHAI của Hoa Xuân Phan }

Sao em đứng một mình bên cầu vắng .?.
Hà Nha buồn mây ươm nắng sông êm
Rồi vì sao thao thức chẳng êm đềm
Vu Gia hỡi kìa cánh chim lẻ bạn...
.
Cầu nay đã khuất xa theo ngày tháng
Tình xưa ơi ! Mưa nắng hạn bao mùa
Đại Lộc đây đồi núi mãi còn đua
Luôn thử thách mặc gió lùa vẫn đó
.
Người yêu hỡi ! Trở lại về đâu khó
Bước phiêu linh lòng ai có nhớ gì .?.
Ở phương này trau chuốt ủ vần thi
Tim nức nở sầu xuân thì nhẹ bước
.
Em vẫn đợi ...đến bao giờ sẽ được
Cuộc tương phùng rồi sau trước hoà ca .?.
Đến khi nào chung hát khúc mặn mà
Cho lòng ấm tim ngân nga hạnh phúc
.
Tình phai nhạt mây buồn bay nghi ngút
Một kiếp đời tựa địa ngục trần gian
Sao lâm li hương ngát rụng chín tàn
Tình chia cách lòng nát tan gối chiếc
.
Còn đâu nữa xuân nồng xưa tha thiết
Ta bên nhau ngày ấy thiệt xa xăm
Rồi chia tay nhớ mãi đứng lẫn nằm
Bao trống vắng còn bao năm thêm nữa.?..
.
Tình còn ấm cách ngăn càng tựa lửa
Sôi sụt hoài chỉ lời hứa thương nhau

Đêm về canh vắng mộng sầu
Cô đơn gối chiếc lòng đau bốn mùa...

-N3- Nguyễn Ngọc René 01/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized