Đá Vàng

Tác giả: H Hương

Vần thơ đọc khẽ mình nha
Chuá trời se kết cho ta .. vợ chồng
Em đây được rút từ xương
Sườn bên phía trái chính xương của chàng
Bao năm tơ tóc đá vàng
Yêu thương nồng thắm mộng sàng dư hương
Chiều qua sợi gió nào vương
Hoa kia nở đoá vô thường tỏa ngang
Bầu trời một ánh sao băng
Thế là vụt tắt tào khang nghĩa bằng
Chàng về bên chúa cao sang
Em cùng con cháu yêu chàng .. để tang
Hôm nay hình cũ lật trang
Đâu người tri kỷ .. đâu chàng hào hoa
Phù vân một kiếp mau qua
Ngày sau gặp lại giao thoa đất trời
Phục sinh chúa hứa loài người
Tin vào sống lại .. Phúc trời vạn Xuân ..
Chưa phân loại
Uncategorized