Da Vàng Em Sẽ Cùng Anh

Tác giả: Thi Hạnh

Da vàng biết trả cho ai
Từ lòng mẹ đã in dài nỗi đau
Nợ nhà nợ nước như nhau
Ba mười năm lẻ nát nhàu ruột, tim

Mẹ sinh em buổi điêu linh
Da vàng làm cả hành trình ngược xuôi
Quê xưa nay đã xa rồi
Nhưng tim oằn những ngậm ngùi Việt Nam

Quê người em vẫn lang thang
Chiều thu dõi mắt dặm ngàn ngóng trông
Nơi nào xa tít biển đông
Da vàng máu đỏ chảy ròng chẳng khô

Con thuyền theo sóng nhấp nhô
Cuộc đời thay đổi ai ngờ đâu anh
Ngày mai non nước yên lành
Da vàng em sẽ cùng anh... chung lòng

thihạnh
Chưa phân loại
Uncategorized