Dạ Khúc -

Tác giả: Thiết Dương

DẠ KHÚC
(Thuận nghịch độc, nhị thủ)

1.
Mơ tình hóng khúc dặt dìu đêm
Sóng át lời ca tiếng vẳng thềm
Chờ ngóng mắt vui ngày ước hẹn
Đón chào người cũ bến yêu thêm
Thơ lồng nhạc vọng âm dài ngắn
Bạn gửi dòng khen ý dẻo mềm
Mờ mịt biển khuya đèn nhỏ bóng
Tơ hồng kết mộng trải lòng êm.

Êm lòng trải mộng kết hồng tơ
Bóng nhỏ đèn khuya biển mịt mờ
Mềm dẻo ý khen dòng gửi bạn
Ngắn dài âm vọng nhạc lồng thơ
Thêm yêu bến cũ người chào đón
Hẹn ước ngày vui mắt ngóng chờ
Thềm vẳng tiếng ca lời át sóng
Đêm dìu dặt khúc hóng tình mơ

2.
Mơ tình hóng khúc dặt dìu đêm
Gió lộng vườn thu lá trải thềm
Chờ đợi tiếng yêu người gửi đến
Hẹn thề ly nhớ rượu say thêm
Thơ dào dạt mộng hoa màu thắm
Lụa thướt tha bay dáng liễu mềm
Mờ tỏ ánh trăng thuyền cảm sóng
Tơ vàng phủ bóng lặng dòng êm

Thiet Duong _ 30/11/2014
Chưa phân loại
Uncategorized