Cướp Cạn Hiếp Đĩ Già

Tác giả: Đất Văn Lang

Năm xưa anh đến nhà em
Cái khoan anh chọc tèm lèm biển khơi
Năm nay anh lại sang "chơi"
Su cheng em rách tơi bời sướng chưa
Mặc lòng em ghét hay ưa
Anh đây vẫn hiếp cho chừa thói dâm
Một bữa mà dọn hai mâm
Một thân gái đĩ đòi "ngâm" hai chàng
Em dạng háng đứng chàng hàng
Sao anh không lụi để thằng kia đâm
Khôn hồn thì miệng ngậm tăm
Bằng không anh choọc dập bầm te tua
Nghe lời anh dặn rõ chưa
Chính chuyên thờ chỉ một vua cả đời
Anh là chúa, anh là trời
Em là đồ đĩ lỡ thời nghe không
Đừng mong có một tấm chồng
Chỉ là nô lệ hẩy mông trên giường
Ngoan thì còn được đoái thương
Lăng loàn thì xéo ra đường bán thân
Lần này dặn bảo ân cần
Năm sau lớ quớ anh mần thịt luôn
Không được mếu, không được buồn
Có đau cũng cắn răng luồn trôn vô
Không rên rỉ, chớ bi bô
Có sướng thì chỉ nhấp nhô sẽ sàng
Giang san nằm ngửa banh càng
Sang chơi một chuyến, lên đàng gút bai!

Giống Lạc Hồng bốn ngàn năm trước
Bảy mươi năm đã cướp đi rồi
Con Lồng nhốt Hạc mà thôi
Cánh Hồng rã rượi, giống nòi Lạc đâu?!
26.06.2016
Chưa phân loại
Uncategorized