Cuối Hạ.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cuối hạ.

Em thu đang đứng chờ tôi.
Mây như hờn dỗi lặng trôi từ từ
Ánh vàng chiều xuống giống như
Giấc điệp oi ả hồn nhừ nóng ran.

Cuối hạ gió nhắc trên ngàn
Rung rinh vàng lá đôi hàng đường đi..
Màu xanh hạ thắm tiếc gì?
Mùi hương ngon ngọt ta thì đã yêu.

Chân đi mắt dõi cũng nhiều
Bao hình kỷ niệm những chiều đong đưa
Dẫu rằng có gió có mưa
Hương rừng vạn nẻo vẫn chưa thỏa lòng...

Thu ơi em chẳng phải mong
Rồi ta sẽ đến đúng trong hạn kỳ
Đừng mong kẻo ướt mắt my
Thu vàng óng ả tiếc chi mùa hè...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized