Cuộc Sống Đời Thường

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Cuộc sống nhiều vất vả
Dòng đời ngã nghiêng chao
Trái Tim dường như đã
Quên giây phút ngọt ngào

Lận đận hoài năm tháng
Mộng ước cũng chìm sâu
Còn mơ gì nắng rạng
Ánh bình minh lúc đầu

Kỷ niệm rời xa mãi
Thời gian lặng lẽ trôi
Hạnh phúc nào quay lại
Bình yên vụt mất rồi

Mỗi bước chân phiêu bạt
Làm lữ khách tha phương
Thân giờ như bụi cát
Cuốn xoáy bên vệ đường

Chẳng bận tâm chi nữa
Dù ân nghĩa tình trường
Hay bao lời hẹn hứa
Vẫn chỉ là khói hương.
31/10/2018
Chưa phân loại
Uncategorized