Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cuộc Giải Phóng Cuối Cùng Con Người Là Dục Vọng

Tác giả: Mr.Smile

Cuộc giải phóng cuối cùng con người là dục vọng
Trong đó ái dục là năng lượng mạnh nhất trong tất cả
Chỉ cần thỏa mãn hoặc dùng nó để sinh ra bi và trí
Không sẽ tạo ra một thế giới người điên trong tương lai...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Giảng Đường
  • Vầng Trăng Khuất Mãi
  • Mật Ong Trên Lưỡi
  • Buông Nhau
  • Ánh Sáng Từ Bé Đến Lớn Vô Cùng
  • Sông Gùa Của Tôi
  • Ý Thơ
  • 247 - Cánh Buồm Nâu
  • Ru Tình
  • Ray Rứt Chiều Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
©2026 - CungThuGian.com